Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?
Sau khi đăng ký xong vui lòng vào
thông tin cá nhân ở phần menu bên
góc phải diễn đàn để cập nhật thông tin !

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

xqnoel

    Âm thầm

      lamhoangkhang
      Member

      Gender : Nam

      Posts : 148

      Points : 1515

      Liked : 38

      : 04/09/1995

      #1

       18/4/2011, 13:12

      Từ gió xuân đi, gió hạ về

      Anh thường gửi gắm mối tình quê

      Bên em mỗi lúc trên đường cái

      Hóng mát cho lòng được thoả thuê!



      Em có ngờ đâu trong những đêm

      Trăng ngà giãi bóng mặt hồ êm

      Anh đi thơ thẩn như ngây dại

      Hứng lấy hương nồng trong áo em



      Bên khóm thuỳ dương em thướt tha

      Bên này bờ liểu anh trông qua

      Say mơ vướng phải mùa hương ướp

      Yêu cái môi hường chẳng nói ra



      Độ ấy xuân về em lớn lên

      Thấy anh em đã biết làm duyên

      Têu dấu lòng anh ôm hận riêng