Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?
Sau khi đăng ký xong vui lòng vào
thông tin cá nhân ở phần menu bên
góc phải diễn đàn để cập nhật thông tin !

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

xqnoel

    Chiếc lá

      lamhoangkhang
      Member

      Gender : Nam

      Posts : 148

      Points : 1515

      Liked : 38

      : 04/09/1995

      #1

       18/4/2011, 13:31


      Bây giờ mình ở đâu

      Ngoài kia heo may gọi

      Sợi tóc đời thêm rối

      Mất nẻo về năm xưa



      Bây giờ trời sắp mưa

      Quên chiếc dù màu tím

      Chắc rằng nơi em đến

      Sẽ ướt niềm bơ vơ



      Chiếc lá rơi tình cờ

      Giật mình , đau cánh gió

      Ý thơ nào trong đó

      Lại... bùi ngùi tim em



      Phố sang mùa , buồn thêm

      Những con đường cúi mặt

      (Tì dấu chân đã mất

      Một Thu miền rất xa ?)



      Dòng sông của hôm qua

      Chảy vào lòng quá khứ

      Nhánh gầy đang cố giữ

      Những... bến bờ hư vô



      Người lạc người , trong mơ

      Giữa đời lên tiếng nấc

      Trời buông tay , rời đất

      Khóc , vỡ òa cơn mưa



      Bây giờ thơi đón đưa

      Con phố nhìn , mắt lạ

      Cuộc tình như chiếc lá

      Đã nhuốm vàng suy tư