Bắc thang lên hỏi ông trời!
Lấy tiền cho gái có đòi được không
Ông trời quảnh mặt lại trong
Tao chưa đòi được huồng chi là mày?
Thui leo xuống...
Bắc thang lên hỏi ông trời
Chừng nào con gái mở lời cua tui
Ông liền mở miệng cười ruồi
Ta đây đẹp vậy chưa người nào cua!
Bắc thang lên hỏi ông trời
Con thèm thịt *** ăn rùi thì sao?
Ông trời 2 má đỏ hồng
Nhậu mà không rủ, tội chồng gắp 3
Bắc thang lên hỏi ông trời
Đi chơi với "ghệ" có cần mô-bai?
Ông trời bứt tóc, gãi tai
Mày mà không có nó bye mày liền
Bắc thang lên hỏi ông trời,
Con muốn cua gái ông trời chỉ con
Ông liền quay mặt lại gào
Tao còn đang học làm sao chỉ mày?
Bắc thang lên hỏi ông trời
vợ con dữ quá bỏ nàng được không
ông trời ỏng trả lời rằng
vợ tao còn dữ gấp trăm vợ mày
Bắc thang lên hỏi ông trời
vợ con nó quái nó đòi theo trai
ông trời ỏng trả lời rằng
mày ngu mày chịu xá gì hỏi tao
Bắc thang lên hỏi ông trời
Tại sao con gái lúc này chảnh ghê
Ông trời ỏng trả lời rằng
Nó chảnh kệ nó mắc gì hỏi tao
bắc thang lên hỏi ông trời
ghẹ con nó dừ nó đòi đánh con
ông trời tức giận đập bàn
chuyện mày mày xử, kiếm tao làm gì
bắc thang lên hỏi ông trời
ghẹ con cuốn gói bỏ nhà theo trai
ông trời giận quá bảo rằng
mày ngu mày chịu đáng đời nghe con
Bắt thang lên hỏi ông trời
Tết rồi con hổng thấy tiền ở đâu
Ông trời trợn mắt phán rằng
Thấy là tao chộp ngu sao chỉ mày
bắc thang lên hỏi ông trời
vợ con tứ sắc tối ngày sáng đêm
ông trời ỏng trả lời rằng
bài cào sập sám mày chơi tới cùng
bắc thang lên hỏi ông trời
vợ con nó cứ tối ngày disco
ông trời vuốt râu dặn rằng
disco kệ nó, thì mày bia ôm
Bắc thang lên hỏi ông trời
Muốn đi xin tiền thì vô chỗ nào
Ông trời ông trả lời rằng
Tao còn cháy túi huống chi là mày
Bắc thang lên hỏi ông giời
Cày hai ba job tiền thời trống trơn
Ông trời nhỏ lệ than rằng
Lương tao còn thiếu huống chi là mày
Bắt thang lên hỏi ông trời
Đàn bà mà dữ thì đời ra sao
Ông trời liền nói thật mau
"Ế chồng cho đến đời sau cũng còn
Ngày đêm rồi sẽ mõi mòn
Đến già mà vẫn phải còn độc thân"
Bắt thang lên hỏi ông trời ...
Con trai nhiều chiện thì đời re seo ???
Ông cười ông chế dziễu rằng ...
Thì ta cho nó duới tay đàn bà ...
Sáng lo nấu nuớc fa trà ...
Tối dzô lo quạt cho bà ngủ ngon
Hay Hay Hay Hay Hay Hay Kô Xem Uông?
__________________
Người ra đi vì anh đã mang lầm lỡ hay tại vì anh quá nghèo
> Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Ai ngờ chó cắn buồn ơi là buồn
2> Một cây làm chẳng nên non
Bốn tay chụm lại nên sòng tiến lên
3> Yêu em mấy núi củng leo
Mấy sông củng lội, mấy đèo củng qua
Nhưng vì bận đánh bida
Thôi em đi bộ, vì nhà đâu xa
4> Thu đi thu để lá vàng
Anh đi anh để mấy ngàn đôla
5> Không đâm không chém danh không nổi
Không tiền không tài gái ***** bu
Lấy tiền cho gái có đòi được không
Ông trời quảnh mặt lại trong
Tao chưa đòi được huồng chi là mày?
Thui leo xuống...
Bắc thang lên hỏi ông trời
Chừng nào con gái mở lời cua tui
Ông liền mở miệng cười ruồi
Ta đây đẹp vậy chưa người nào cua!
Bắc thang lên hỏi ông trời
Con thèm thịt *** ăn rùi thì sao?
Ông trời 2 má đỏ hồng
Nhậu mà không rủ, tội chồng gắp 3
Bắc thang lên hỏi ông trời
Đi chơi với "ghệ" có cần mô-bai?
Ông trời bứt tóc, gãi tai
Mày mà không có nó bye mày liền
Bắc thang lên hỏi ông trời,
Con muốn cua gái ông trời chỉ con
Ông liền quay mặt lại gào
Tao còn đang học làm sao chỉ mày?
Bắc thang lên hỏi ông trời
vợ con dữ quá bỏ nàng được không
ông trời ỏng trả lời rằng
vợ tao còn dữ gấp trăm vợ mày
Bắc thang lên hỏi ông trời
vợ con nó quái nó đòi theo trai
ông trời ỏng trả lời rằng
mày ngu mày chịu xá gì hỏi tao
Bắc thang lên hỏi ông trời
Tại sao con gái lúc này chảnh ghê
Ông trời ỏng trả lời rằng
Nó chảnh kệ nó mắc gì hỏi tao
bắc thang lên hỏi ông trời
ghẹ con nó dừ nó đòi đánh con
ông trời tức giận đập bàn
chuyện mày mày xử, kiếm tao làm gì
bắc thang lên hỏi ông trời
ghẹ con cuốn gói bỏ nhà theo trai
ông trời giận quá bảo rằng
mày ngu mày chịu đáng đời nghe con
Bắt thang lên hỏi ông trời
Tết rồi con hổng thấy tiền ở đâu
Ông trời trợn mắt phán rằng
Thấy là tao chộp ngu sao chỉ mày
bắc thang lên hỏi ông trời
vợ con tứ sắc tối ngày sáng đêm
ông trời ỏng trả lời rằng
bài cào sập sám mày chơi tới cùng
bắc thang lên hỏi ông trời
vợ con nó cứ tối ngày disco
ông trời vuốt râu dặn rằng
disco kệ nó, thì mày bia ôm
Bắc thang lên hỏi ông trời
Muốn đi xin tiền thì vô chỗ nào
Ông trời ông trả lời rằng
Tao còn cháy túi huống chi là mày
Bắc thang lên hỏi ông giời
Cày hai ba job tiền thời trống trơn
Ông trời nhỏ lệ than rằng
Lương tao còn thiếu huống chi là mày
Bắt thang lên hỏi ông trời
Đàn bà mà dữ thì đời ra sao
Ông trời liền nói thật mau
"Ế chồng cho đến đời sau cũng còn
Ngày đêm rồi sẽ mõi mòn
Đến già mà vẫn phải còn độc thân"
Bắt thang lên hỏi ông trời ...
Con trai nhiều chiện thì đời re seo ???
Ông cười ông chế dziễu rằng ...
Thì ta cho nó duới tay đàn bà ...
Sáng lo nấu nuớc fa trà ...
Tối dzô lo quạt cho bà ngủ ngon
Hay Hay Hay Hay Hay Hay Kô Xem Uông?
__________________
Người ra đi vì anh đã mang lầm lỡ hay tại vì anh quá nghèo
> Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Ai ngờ chó cắn buồn ơi là buồn
2> Một cây làm chẳng nên non
Bốn tay chụm lại nên sòng tiến lên
3> Yêu em mấy núi củng leo
Mấy sông củng lội, mấy đèo củng qua
Nhưng vì bận đánh bida
Thôi em đi bộ, vì nhà đâu xa
4> Thu đi thu để lá vàng
Anh đi anh để mấy ngàn đôla
5> Không đâm không chém danh không nổi
Không tiền không tài gái ***** bu