Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?
Sau khi đăng ký xong vui lòng vào
thông tin cá nhân ở phần menu bên
góc phải diễn đàn để cập nhật thông tin !

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

xqnoel

    nguời đàn bà thứ 2 - st

      quynh_viol3t
      Member

      Gender : Nữ

      Posts : 18

      Points : 169

      Liked : 21

      : 22/06/1991

      #1

       26/3/2012, 02:45

      Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
      Bởi trước con anh ấy là con mẹ
      Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
      Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi!

      Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
      Hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy
      Dẫu bây giờ con được yêu thế đấy
      Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai...

      Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai
      Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
      Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
      Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.

      Con chỉ là cơn gió mong manh
      Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
      Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy
      Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi !

      Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời
      Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể
      Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
      Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai...
      -Phan Thị Vĩnh Hà-