Em về gặp lại tháng ba
Miên man cả những nụ cười vãng xưa
Ái ân giấc mộng vô thường
Ca chi tình khúc đơn phương hỡi người?!
Em về đền nợ tháng ba
Câu thơ đã cũ rớt vội trên sông
Oán than tiếng gọi ơ thờ
Cho ta một thoáng chơ vơ tháng ngày
Em về tạ từ tháng ba
Ngây thơ cháy cả đoạ đày gió sương
Rêu phong hết những ân tình
Quay lưng cho thoả dỗi hơn đã xa
Miên man cả những nụ cười vãng xưa
Ái ân giấc mộng vô thường
Ca chi tình khúc đơn phương hỡi người?!
Em về đền nợ tháng ba
Câu thơ đã cũ rớt vội trên sông
Oán than tiếng gọi ơ thờ
Cho ta một thoáng chơ vơ tháng ngày
Em về tạ từ tháng ba
Ngây thơ cháy cả đoạ đày gió sương
Rêu phong hết những ân tình
Quay lưng cho thoả dỗi hơn đã xa